Chữ ” Son” cho nỗi lòng người mẹ”

* Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số dự thi: 002

Họ và tên: Hoàng Nguyên Giáng Ân

Địa chỉ: 58/1 A – Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Chữ

SON

      Vai mỏi gối mòn lo con mọn

            Tất tả ngược xuôi muối nuôi con

            Đêm về chợp mắt chưa tròn giấc

         Đâu rồi cái thuở tuổi còn son!?

SON

     Lấy chồng thưở mới rẽ ngôi

          Đến năm mười bảy mẹ ngồi ru con

À ơi cái tuổi còn son

     Ong bay bướm lượn vấn vương đâu còn.

PNNN

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN