Tử vong sau khi bị công an bắt về trụ sở

Sau 3 tiếng bị công an xã bắt về trụ sở vì đánh bài ăn tiền, sức khỏe người đàn ông ở Hà Tĩnh có biểu hiện xấu và tử vong khi trên đường tới bệnh viện.

Chị Lê Thị Bình (vợ anh Nguyễn Văn Tình, 39 tuổi, trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, sáng 28/2, Tình đang uống rượu và đánh bài ăn tiền tại nhà một người hàng xóm thì bị công an xã tới bắt.

“Khoảng 3 tiếng sau khi được đưa về trụ sở, sức khỏe chồng tôi có biểu hiện xấu và tử vong trên đường tới bệnh viện”, chị Bình nói.

Tử vong sau khi bị công an bắt về trụ sở
Rất đông người tập trung tại nhà chị Bình trước cái chết của anh Tình. Ảnh: Trần Tuấn

Trưa 1/3, ông Trần Khánh Dũng, trưởng Công an xã Kỳ Văn xác nhận sự việc trên. “Lúc biết Tình và người hàng xóm đánh bạc gây ồn ào, một công an viên và hai nhân viên cơ động xã đã tới lập biên bản và đưa về trụ sở. Trên chiếu bạc, lực lượng chức năng thu được 72.000 đồng”, ông Dũng nói.

Phía gia đình nạn nhân cho biết, lúc thi thể anh Tình được đưa về nhà, hai cánh tay, hai chân có nhiều vết xây xước chảy máu. Về chi tiết này, vị trưởng công an xã cho hay, theo tường trình của các công an viên, họ có “tát Tình một cái vào mặt”. Vết xước ở tay do anh Tình bị còng, còn vết xước ở chân là do “khi đi vệ sinh anh này bị ngã”.

“Tối qua, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và bước đầu xác định Tình bị tụ máu ở não”, ông Dũng nói.

Vnexpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN